Mỹ ve vuốt Ấn

Thứ năm, 19/12/2013 09:07

(Cadn.com.vn) - Trước thế tấn công và phản ứng giận dữ từ New Delhi về vụ Washington bắt giữ một nhà ngoại giao Ấn Độ tại New York, Mỹ ngày 18-12 tuyên bố đang xem xét lại các chi tiết xung quanh vụ việc gây sóng gió này.

Đây là động thái hiếm hoi và mang tính ve vuốt của Mỹ nhằm hạ hỏa Ấn Độ. Đây cũng là việc làm khẩn cấp trong bối cảnh Ấn Độ ra lệnh mở hàng loạt các hoạt động trả thù Mỹ, trong đó có việc ra lệnh dỡ bỏ rào chắn an ninh xung quanh Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi và từ chối cho một phái đoàn Mỹ đến thăm. Ngoài ra, New Delhi còn đề nghị tất cả các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự Mỹ trả lại thẻ căn cước do Ấn Độ cấp; rút quy chế miễn trừ đối với tất cả phái viên ngoại giao Mỹ trên toàn quốc...

Trước đó vài ngày, Ấn Độ triệu đại sứ Mỹ tại New Delhi tới để phản đối, ngay sau khi Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington thông báo Phó Tổng lãnh sự Devyani Khobragade ở New York bị bắt giam hôm 12-12 khi đang đưa con gái tới trường.

Theo các nguồn tin, bà Khobragade bị bắt và bị còng tay công khai vì bị cáo buộc lừa xin thị thực Mỹ cho một công dân Ấn Độ đang giúp việc riêng cho gia đình bà. Tuy nhiên, bà Khobragade bác bỏ cáo buộc này, làm nổi bùng sự tức giận của New Delhi. Ấn Độ tỏ ra rất sốc và kinh hoàng về cách bà Khobragade "bị làm nhục  hoàn toàn không thể chấp nhận".

Giới chuyên gia cũng tỏ ra bất ngờ trước cách hành xử quá nóng giận của Mỹ đối với một nhà ngoại giao đến từ đất nước thân thiện như Ấn Độ. Giờ đây, khi đã "nguôi giận", Mỹ thừa nhận đây là "vấn đề nhạy cảm" và cho biết sẽ nghiên cứu kỹ các thủ tục xung quanh vụ bắt giữ để đảm bảo rằng mọi thủ tục đúng đắn đã được tuân thủ và tận thủ mọi cơ hội thể hiện sự lịch thiệp...

Mỹ đang chứng tỏ thiện chí, song xem ra Ấn Độ không dễ nguôi giận. Bởi lẽ, hành động bắt giam "vuốt mặt không nể mũi" này thật sự khiến New Delhi nổi sóng. Và quan trọng hơn nữa là Mỹ vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi chân thành.

 Thanh Văn